2 thanh niên Cơ Tu tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân:

Từ cảm hứng, động lực, ước mơ đến cam kết

Thứ năm, 25/09/2025 07:28

Sau lời kêu gọi từ Công an xã A Vương (TP Đà Nẵng) về việc tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026, 2 gương mặt trẻ trên địa bàn đã tiên phong đăng ký. Đó là Alăng Đức (22 tuổi) và Alăng Quang Thức (18 tuổi), đều sinh ra và lớn lên tại thôn Bhlố, xã biên giới Việt - Lào A Vương.

Hành động của Đức và Thức không chỉ là tiếng nói cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho sức hút của tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" mà lực lượng Công an xã A Vương đã kế thừa, gieo mầm và phát huy từ sau ngày sáp nhập xã đến nay, qua những hình ảnh lay động lòng người trên những nẻo đường biên giới vì sự bình yên của nhân dân.

A Lăng Đức và A Lăng Quang Thức phấn khởi trao đơn tình nguyện nhập ngũ Công an nhân dân cho các cán bộ Công an xã A Vương.
A Lăng Đức và A Lăng Quang Thức viết đơn tình nguyện nhập ngũ Công an nhân dân tại Công an xã A Vương sáng 24-9.

Khi các cán bộ Công an xã hỏi về động lực đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Alăng Đức chia sẻ với ánh mắt rạng ngời: "Từ nhỏ, em đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ Công an, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên chính quê hương mình. Song, vì một số lý do nên em theo học ngành khác và đã tốt nghiệp Cử nhân tại Học viện hành chính và quản trị công tại Đà Nẵng. Gần đây, em càng thêm yêu thích khi chứng kiến các khối Công an, Quân đội trong diễu binh A50, A80, với những bước chân, động tác dứt khoát và khí thế hào hùng, em càng quyết tâm hơn khi chứng kiến những việc làm của Công an xã A Vương từ sau sáp nhập xã. Sự ân cần, gần gũi với người dân, trân trọng người già, yêu mến trẻ nhỏ đã thôi thúc em mong muốn được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân".

Cùng tâm tư, tình cảm như A Lăng Đức, A Lăng Quang Thức bày tỏ: "Chứng kiến các anh Công an xã xuống thôn hỗ trợ bà con chống bão, đổi thẻ Đảng viên cho bố và hình ảnh các chiến sĩ vượt núi, băng rừng, gùi nhu yếu phẩm, bánh kẹo mang Tết Trung thu đến thôn Aur nằm biệt lập giữa rừng sâu, nơi đồng bào Cơ Tu của em còn khó khăn đã làm bản thân em vô cùng xúc động, mong ước được đứng trong hàng ngũ ấy.".

Những lời tâm sự ấy không chỉ là lòng cảm phục mà còn là lời cam kết sắt son của những thanh niên trẻ, sẵn sàng tiếp nối truyền thống cha anh.

A Lăng Đức và A Lăng Quang Thức phấn khởi trao đơn tình nguyện nhập ngũ Công an nhân dân cho các cán bộ Công an xã A Vương.

Trung tá Ngô Văn Thìn- Trưởng Công an xã A Vương cho biết, sự lựa chọn của Đức và Thức là thành quả từ những giá trị mà Công an xã A Vương đã gây dựng qua công tác dân vận bền bỉ. Những buổi tuyên truyền sâu sát tại 16 thôn, chương trình "Trăng rằm cho em" với lồng đèn, bánh kẹo mang niềm vui đến trẻ em thôn Aur giữa đại ngàn Trường Sơn, hay những buổi tuần tra biên giới cùng Đồn Biên phòng ANông… tất cả đã vun đắp nên một "thế trận lòng dân" vững chắc.

Những hình ảnh ấy, từ những chuyến băng rừng đến với người dân nơi gian khó, đến cái nắm tay ấm áp của già làng Alăng Gireng, không chỉ là minh chứng cho sự tận tụy mà còn là nguồn cảm hứng âm thầm thôi thúc các thế hệ trẻ dấn thân, biến niềm tin thành hành động cụ thể, lan tỏa tinh thần cống hiến. Những bước đi đầu tiên trên hành trình của Alăng Đức và Alăng Quang Thức là ngọn lửa truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí trong các bạn trẻ trên vùng biên cương còn nhiều gian khó.

Với tinh thần ấy, Công an xã A Vương tiếp tục kêu gọi thanh niên từ 18-25 tuổi, đạt tiêu chuẩn sức khỏe, phẩm chất và chính trị, mạnh dạn đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trước 30-10-2025 tại trụ sở Công an xã. Đây không chỉ là cơ hội rèn luyện bản thân mà còn là vinh dự góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, vững mạnh, vì sự bình yên của quê hương A Vương và TP Đà Nẵng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Alăng Đức và Alăng Quang Thức đã xung phong và mỗi bước chân ấy là một lời hứa với Tổ quốc. Hành động của các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của xã A Vương, mà còn là minh chứng rằng, giữa vùng biên viễn, tinh thần yêu nước và trách nhiệm luôn cháy bỏng khi Tổ quốc cần.

Hồng Thanh - Ngọc Thủy

Mang Trung Thu sớm đến bản làng vùng cao

Nằm ở phía Tây TP Đà Nẵng, xã A Vương- vùng đất biên giới Việt- Lào giữa đại ngàn Trường Sơn- với hơn 95% đồng bào Cơ Tu sinh sống. Trong lòng xã, thôn Aur - một thôn nhỏ với 23 hộ dân, 198 nhân khẩu vẫn nằm biệt lập giữa rừng đại ngàn, cách trung tâm xã gần 20km đường rừng hiểm trở, không điện lưới, không sóng điện thoại…

Công an xã A Vương phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân sự tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc chủ quyền biên giới

Trung tá Ngô Văn Thìn-Trưởng Công an xã A Vương vừa cho biết: Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030,

Công an xã phối hợp cấp phát quà mừng Quốc khánh 2-9 đến tận tay người dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, trong các ngày từ 31-8 dến 1-9, Công an xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức cấp phát quà mừng Quốc khánh